Anh Nguyễn Như Anh hiện đang sinh sống ở Atlanta đã sáng tác một bài thơ kêu gọi cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới chung tay lên án các hành động của chính quyền Trung quốc trên vùng biển Đông.
Việt Nam đất nước của tôi
Đang đà phát triển, phục hồi giao thương
Bỗng đâu “người bạn” cùng đường (lối)
Hăm he đe doạ, Hải dương hạ giàn (khoan)
Cùng tàu quân sự nghênh ngang
Cậy đông chèn ép hòng khoan tìm dầu
Nhưng mà có phải thế đâu
Bè lũ Tập – Lý diều hâu vô cùng
Biển Đông chúng muốn cả vùng
Lưỡi bò chúng vẽ lung tung một mình
Trước khi bọn chúng dấy binh
Kéo thêm bạn hữu thân tình của ta
Ấy là ông bạn nước Nga
“Bạn thân” một thủa bỏ ta thật rồi
Ông Mỹ thì quá xa xôi
Xung quanh hàng xóm thì thôi không bàn
Trong nhà cũng lắm gian nan
Bạo động, phá phách lan tràn Bình Dương
Lúc này phải biết yêu thương
Đồng lòng hợp sức bốn phương một nhà
Đuổi lũ Bành trướng đi xa
Chung tay xây dựng quốc gia hùng cường
Tác giả: Nguyễn Như Anh